Một mãnh đời
Anh đi tìm lại tuổi ấu thơ
Mẹ hiền, mái tóc đã bạc phơ
Đứng chờ con mãi, bên song cửa
Cái thuở bình yên …. biết bao giờ
Anh đi tìm lại tuổi sinh viên
Áo trắng ngày xưa, dáng rất hiền
Ngủ yên đâu đó, trong tiềm thức
Hạnh phúc chìm vào trong lãng quên
Anh đi tìm lại góc phố xưa
Quán vắng, buổi chiều lất phất mưa
Cho vừa nỗi nhớ trong đáy cốc
Cơn lốc cuộc tình, buổi đón đưa
Anh đi tìm lại một mãnh đời
Sân trường đại học, tóc buông lơi
Cái thời áo trắng, không còn nhĩ
Hay chỉ như là áng mây trôi
Nguyễn Văn Nhơn
Katy
Oct/!0/2021