Tuyệt vọng

Tim rướm máu buông xuôi tình lận đận
Một lần yêu lầm lỡ cả một đơì
Bến mê nào cũng hụt hẫng chơi vơi
Sao nhắm mắt liều thân không ngần ngại

Đã biết thế tình dẫy đầy ngang trái
Nhưng tim yêu chẳng ngoảnh mặt làm ngơ
Số phận kia mặc giông tố đẩy đưa
Trôi bấp bênh theo dòng đơì xa lạ

Nợ tình đời kiếp này đành góp trả
Một nửa thôi còn chừa lại kiếp sau
Để khổ đau trôi theo nước qua cầu
Tìm vui sống nốt quãng đời sau cuối

Tuổi thanh xuân trôi qua đừng tiếc nuối
Vui với đời trọn ven những ước mơ
Mộng mị kia bao ước vọng đang chờ
Đời vẫn đẹp tựa vần thơ trên giấy

Hoa vẫn nở mùa Xuân về lộng lẫy
Muôn sắc màu tô điểm cả trần gian
Hãy vui lên đừng nhỏ lệ ngập tràn
Cho tình lỡ bàng hoàng trôi theo gió

10/2/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả