Tiếc nuối
Tình đã đến rồi đi không hẹn trước
Lỡ thật rồi mộng đẹp đã tàn phai
Tiếc thương chi cho năm tháng u hoài
Tình vẫn đẹp cho dù còn dang dở
Lá thư tình, mối duyên nhưng không nợ
Tim vẫn yêu không chấp nhận bao giờ
Đến bây giờ vẫn còn tưởng là mơ
Đem nhung nhớ thẫn thờ hoài mong đợi
Người yêu hỡi, có bao giờ tự hỏi
Xa cách rồi có còn nhớ hay không ?
Chút vấn vương hờ hững ở trong lòng
Hay còn ngỡ chỉ là cơn gió thoảng
Toà lâu đài lỡ xây rồi trên cát
Sóng vỗ dồn cuốn mãi tận trùng khơi
Hết thật rồi còn chi nữa người ơi
Quên đi nhé... cuộc tình không trọn vẹn
Tiếc làm chi ??? tình đi rồi không đến
Chỉ còn là chút mộng ảo mà thôi
Đừng luyến lưu cho thân xác rã rời
Thời gian sẽ ... dần trôi vào quá khứ
10/2/03