
Đói bụng
Thơ được viết những khi đói bụng
Trái ớt củ hành cũng thành thơ
Mấy cọng rau thơm cứ đứng đó chờ
Một lác nữa tới giờ ... xử trảm
Thơ được viết những khi bị cảm
Phải thoa dầu không dám ra sân
Đứng trong nhà sẽ được lên cân
Mập quá thơ sai vần hết ráo
Thơ được viết những khi ăn cháo
Đang nhức đầu, mặc áo măng-tô (tiếng Tây)
Trời sắp mưa Nhơn phải lo vô
Đi xuống bếp ăn tô mì gói
Thơ được viết những khi mệt mõi
Vô trong nhà bếp gọi ... Liêng ơi
Hinh như có một gói xôi
Thôi đừng nói nữa cứ ngồi xuống ăn
Nhơn Mập
Ngày 25 tháng 10 năm 2021
Tèng tẻng teng