Dịch bệnh hoành hành trên thế giới
Khiến bao gia đình phải ly tan
Khiến bao cha mẹ xa con cái
Quanh năm thiếu thốn những tình thân
Ta ở một mình nơi đất khách
Cả năm chưa một phút thảnh thơi
Nhớ hai đứa trẻ đang tuổi lớn
Tiếc nhớ thời gian đã... rong chơi
Nhớ thương vợ hiền bao vất vả
Bận việc cơ quan tới việc nhà
Hàng ngày cũng chỉ vài tin nhắn
Thương mình cuộc sống phải yêu xa...
Còn ba tháng nữa rời chiến trận
Về bên gia đình những niềm vui
Dạy hai đứa trẻ đang tuổi lớn
Chỉ nghĩ mà sao cũng sụt sùi...?
MƯA buồn vương gót chân em
MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa