BUỔI SÁNG THỪA THIÊN
Quả hồng lơ lửng đậu cành cây
Buổi sáng Thừa Thiên gió lạnh đầy
Làm nũng sông Hương mù giấu mặt
Trường Tiền Đồng Khánh má hây hây
Đò ngang sương trắng ngủ mê say
Bày quạ bay cao tít ngọn cây
Cánh hạc chìm trong sương sáng lạnh
Tiếng rao xôi bắp mụ ngây ngây
Ngu ngơ tiếng Huế ngọt đâu đây
Cứ ngỡ xa quê đã lạc bầy
Răng biết mô tê nghe giọng hát
Cho hồn lơ lửng giữa tầng mây
Thừa Thiên rạng sáng tỏa hồng ngời
Tia nắng hiếm hoi chiếu khắp nơi
Núi Ngự câu chào người lữ khách
Trên vai oằn ghánh nụ hoa môi
Đồng Văn