ĐêM ác mộng

Trong im lặng tôi rùng mình nín thở .
Gặp mặt em như ác quỷ hiện về .
Tình yêu xưa bây giờ tôi run sợ .
Nghĩ lại người điên đảo một đời xuân .

Trong nét mặt nụ cười sao lạnh buốt .
Em bâng khuâng hé nở nụ môi hồng .
Và ghê sợ con người đầy phản Trắc .
Thế gian ơi ! sao có kẽ lộc lừa .

Đời tàn tạ ! thôi em đừng mơ mộng .
Kỹ niêm xưa cuộc sống chỉ ngượng vui .
Có lúc ta điên thấy mặt em cười .
Ta lầm lỡ bởi nghìn lời em nói .

Nhan sắc đó bây giờ là ác quỷ .
Mất tình người nên thù ghét mênh mông .
Trút lên ta bao dối trá lộc lừa .
Mà ác mộng cứ hằng đêm len lõi .

Ta cố quên gởi hồn theo trăng gió .
Quên ân tình ghê rợn suốt muôn đêm .
Tiếc thương chi tấm thân kiều mỹ nữ .
Bao năm rồi nhung lụa đã vò tan .

Tiếc thương chi cho linh hồn bỡ ngỡ .
Đễ ưu tư hờn giận với nghi ngờ .
Ân ái xưa sau những giờ tội lỗi .
Vẫn hiện về bên gối một bóng ma .

Giờ ta ung dung thơ túi rượu bầu .
Lòng thanh thảng với tâm hồn trống rỗng .
Bõ lại sau lưng mãnh đời khắc khoải .
Trong tim ta còn dòng máu lưu truyền .




april 02/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả