Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Không là thi sĩ

Đã từ lâu anh mơ thành thi sĩ
nhưng em ơi ! chỉ viết được lời buồn
vần thơ dệt như chiếc lá nhẹ buông
khi sầu tím giăng ngang mùa Thu tới .

Như cuộc đời một lần trong chờ đợi
bến sông Tương đã biệt bóng con đò
yêu là nhận hay yêu là phải cho ?
anh mãi hỏi - vần thơ không đáp được .

Anh lỡ nhận thật nhiều ngàn điều ước
cho hết em để được chút màu hồng
em trả lại rồi lặng lẽ sang sông
như con sáo sổ lồng qua xứ lạ .

Đã từ lâu mộng thi nhân hoá đá
anh viết hoài vần thơ chẳng nối nhau
như tình Thu rụng vỡ lá úa màu
giấc mơ thi sĩ cũng theo Thu bay đi mất .

Otc .3-03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả