Mây cali 2

Lâu lắm rồi ! không vần thơ thăm hỏi .
Biết bây giờ em lạc bước phương nao ?
Đất Ca-Ly hay chốn nắng quê người .
Cuộc đời em vẫn là thân lữ khách .

Anh dấu trọn niềm đau trong ánh mắt .
Những vần thơ đoc lại vẫn thương thương .
Như hơi thở em luồn theo cơn gió .
cơn gió buồn hay cơn gió vấn vương .

Miền khát vọng họa thành vần thơ cũ .
Đứng bên em anh lac mất linh hồn .
Tim run sợ bỗng trong lòng tê tái .
Sót thương đau trong lúc vắng tiếng cười .

Thôi em nhé xin đừng buồn anh nữa .
Cuộc sống nào cũng chỉ ngượng vui thôi .
Anh muốn điên vì khoé mắt em cười .
và cuồng dại những vần thơ em gởi .

Anh đứng đây với linh hồn bỡ ngỡ .
Mơ ngàn năm ngự trị một lòng em .
Để bài thơ cả hai cùng kết hợp .
Gió trăng về hoà vũ trụ thêm yêu .

Gởi lại Em vần thơ xưa bé nhỏ !
Chốn phương nào mây vẫn lãng quên bay .
Như thoáng hiện em về trong giấc mộng .
Vẫn nói cười như chuyện một đêm nao .

Xa lắm rồi bên kia người còn nhớ .
Gởi lại anh vần thơ lúc thữa nào .
Để anh đọc lại vần thơ yêu củ .
Nhớ lại người nhớ cả một trời thơ .



sept 11/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả