❤ Má ơi! con nhớ Má ...
❤ ❤ ❤
Sáu năm rồi con ngồi đây nhớ Má,
từng giọt buồn nhỏ xuống trái tim côi
con già rồi nhưng vẫn như đứa trẻ
thấy bơ vơ ngày đưa má về trời!
....
Soi trong gương con thấy mình giống Má
tóc bạc rồi, đôi mắt đã nhăn nheo ...
tuổi về chiều, lòng càng thêm nuối tiếc
nhớ những ngày thơ dại vẫn mang theo ...
...
Ngày giỗ Má anh em về sum họp
Cùng TẠ ƠN Cha Mẹ đã sinh thành
và con biết ...
Cha Mẹ đang hạnh phúc ở Niết Bàn ❤
❤ Miên Du Dalat (2021) ❤




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả