Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]





B
ác si dặn

B
ác si dặn không cho ăn bánh 
Cứ ăn xôi, nhưng tránh thêm đường 
Nhơn ơi đừng có coi thường 
ăn xôi nó mập, thêm đường nó to


B
ác si dặn không cho uống sửa 
Mổi lần Nhơn chỉ được nửa ly 
Nhưng mà hổng có can chi 
Lên cân chút đỉnh có chi mà phiền


B
ác si dặn Nhơn ù ăn chuối 
Nhưng mổi lần chỉ nửa trái thôi 
Nửa kia Liêng cất đâu rồi 
Đễ trong tủ lạnh xin mời ăn thêm


B
ác si dặn ban đêm ngủ sớm 
Ngồi làm thơ tới sáng chưa xong 
Coi chừng gối mỏi lưng còng 
Rớt cặp mắt kính mà không thấy đường

Nh
ơn mập
Nov - 29 - 2021






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả