Tháng Mười Hai
Rồi có lúc em cũng buồn như thể
Tháng Mười Hai là riêng để ngậm ngùi
Một năm bao thăng trầm và dâu bể
Khẽ hỏi đời còn lại mấy niềm vui
Rồi có lúc hàng thông già đón gió
Dang tay mừng mà gió cứ lạnh căm
Thoáng hụt hẫng chợt ùa về đây đó
Phủ trùm lên lá cỏ chết âm thầm
Đã lấp lánh những ánh đèn xanh đỏ
Mùa Giáng Sinh trong tim nhỏ nguyện gì
Cho hy vọng, ước mơ còn bỏ ngỏ
Hay an lành cùng kẻ ở, người đi…
Nắng đã úa nên mưa về rả rích
Ngày phôi phai mà cũng biết giận hờn
Em run tay nâng sợi tình da diết
Mộng mơ hồ chạm khẽ cánh môi đơn
Thôi anh nhé, dẫu tháng nào cũng thế
Buồn hay vui mình chẳng lẽ đếm hoài
Thôi anh nhé, tựa vào nhau mình sẽ
Thắp lửa hồng sưởi ấm tháng Mười Hai
TTV12052021