Ý ĐÔNG
Bút pháp bên trời chợt hóa mây,
Ý tung vân vũ, gió ngàn bay.
Vàng về lá nắng, mưa như sắt,
Lạnh phủ cành đêm, nguyệt trở gầy.
Lối cỏ, hương thiền, lan mấy nẻo,
Hiên không, bóng núi, lửng ngàn Tây.
Trần ai thánh thót, tình sương nước,
Tiếng hạc sa đông, giếng cổ đầy!
Thiền Sư Minh Đức Triều Tâm Ảnh
Kính họa:
An Phận
Cũng muốn tham thiền vượt gió mây
Ngặt còn trượt khí khó lòng bay
Nhìn hoa tuyết rải hay Đông đến
Chật áo biết ngay béo chẳng gầy
Nhà nhỏ đôi phòng xa phố chợ
Thân già một mạng cận trời Tây
Vui thì thi phú buồn đi ngủ
Phước trạch trời cho nước đủ đầy
Chu Hà