ĐÊM MƯA LỮ THỨ
Chiều nay ngồi đếm giọt mưa rơi
Mây xám giăng giăng mịt khắp trời
Dăm đám chim rừng bay kiếm tổ
Đôi hàng cánh vạc vượt tìm nơi
Vó câu lữ khách dừng bên quán
Thuyền cá ngư ông cập dưới đồi
Chén cúc ấm lòng đêm viễn xứ
Mơ về Gác Mộng nhớ đầy vơi
Trần Nhất Huynh
Kính họa:
ĐÊM MƯA LỮ THỨ
Sấm nổ vang rền hạt nặng rơi
Mưa đêm mù mịt phủ khung trời
Giang hồ nặng gánh dừng bên quán
Lữ khách chồn chân tạm chẳng nơi
Buồn ngủ ngại gì manh chiếu rách
Lụy tình nào quàn suối hay đồi
Nào ai lỡ bước đường xuôi ngược
Gặp cảnh phong trần mộng có vơi...?
Chu Hà