BỎ HẾT
_____________________________________________________
Tặng thi nhân Phan Anh Dũng &
Khúc Thụy Du, tác giả 2 bài thơ Trả và Buông


Buông! Đừng ngỡ là bỏ
Tạm quên cho nhẹ nhàng
Tiếc chi thời dọc ngang
Thương gì... duyên lỡ làng?
Tương lai - chôn dĩ vãng

Bỏ, chẳng cần kéo níu
Bận bịu thú đau thương
Trăng nào soi dặm trường
Đi… thì tắm gió sương
Về … phải gội vô thường ?

Bỏ, là ta hết vướn bận
Như  con đò… xa bến mê
Như Lưu Nguyễn quên đường về
Giật mình nằm mơ nhân thế
Nghe lệ sầu... rơi…tái tê!

Bỏ hết…
Bao bóng tối nhiểu nhương...
Gom, yêu thương quanh mình
Theo bầy chim ngưồn cội
Tìm chân trời … bình minh...

Sông Cửu





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả