HOÀI MONG
Gió rét mưa tuôn những hạt buồn
Quanh chiều lối sẫm nhuộm màu thuôn
Đồi thưa thớt lá sương bồng cuống
Biển nhạt nhòa đưa sóng vọng cuồng
Giọng Đỗ Quyên khều đêm nát ruột
Nghe Bìm Bịp gọi nhói chiều buông
Hoài mong nắng đẹp hồn thơ trỗ
Cuốc sống an bình mãi vọng chuông !
Hảo Mặc Nhiên
Kính họa:
HOÀI MONG
Chẳng gió không mưa cũng thấy buồn
Lạnh lùng Đông phủ khói mây thuôn
Ngày mong nắng lại thêm mòn mỏi
Đêm vọng tình xa cũng đủ cuồng
Tưởng tiếng đỗ quyên nằm nhớ nước
Nào hay quạ lẻ gọi bầy buông
Qua qua khéo giục đò neo bến
Kiếm rỉ gươm cùn vắng mõ chuông !
Chu Hà