Sông Hương bập bềnh
Từ miền Kapilavastu (1)
Rợp bóng lá bồ đề
Qua tận sông Hương xứ Việt
Hai thầy trò đáp thuyền qua sông
Trên ghe một thiếu nữ xinh hồng
Mái tóc thề nhẹ nhàng bay theo gió
Thấy thiền sư lâm râm tụng niệm
- Bạch thầy , thầy có biết làm thơ ?
- Không
- Vậy thầy đã mất phần ba cuợc đời
Quay lại thấy chú tiểu
Đang ngắm nhìn trời mây gió
- Thưa thầy , thầy có biết xã hội học
Con thuyền định hướng đi về đâu ?
- Không
- Vậy thầy cũng mất nửa cuợc đời
Bỗng đâu sóng gió tư bề
Thuyền nghiêng nghiêng tròng trành
Ông lái đò ở bến sông
Hỏi cô thiếu nữ chưa chồng
- Rằng cô có biết bơi không ?
- Không
- Vậy cô sắp sửa mất cả cuộc đời hồng
Thuyền lật úp , sóng vỗ qua đầu
May thay
Hai thầy trò bơi giỏi như nhau
Nhớ xưa kia , tranh tài cùng Mark Spitz (2)
Thiền sư đưa cô gái vào bờ
Bồng bế cô đến tận bến Mơ
Và bỏ cô ở đó
Hai thầy trò tiếp tục lên đường
Được nửa ngày lang thang :
"Hành trang ta mang trên vai
Một tấm lòng
Một khối óc và một trái tim " (3)
-Bạch thầy , tôi nghĩ rằng
Chúng ta là người tu hành
Không nên chạm vào người đàn bà
(Và nhất là cô ấy
đẹp như hoa mới nở )
-Vậy là con đã cõng cô ấy trở lại
Trái tim con đã theo bóng hình ai
Còn thầy đã bỏ lại
Người ấy bên bến sông
- Dạ, Bạch thầy , con cũng biết
Nhưng có một điều
Con muốn biết từ lâu
Tại sao khăn nhỏ tơ hồng
Ở trong khăn gói cà sa của thầy
Hoanghac 3th10/2003
Cảm tác Tranh Thiền Họa của Nhật Vũ
1. Kapilavastu : nơi Phật Thích Ca sinh ra
2. Mark Spitz : Tay bơi vô địch thế giới
3. Lời ca "Bài ca tuổi trẻ
của Phan văn Hưng