Gió lùa qua song cửa
Lòng cảm nhận nhớ nhung
Muôn trùng trong xa vắng
Mơ ngày mai tương phùng.
Đời cho ta thấy rõ
Để hiểu và tương giao
Hy sinh dù nghịch cảnh
Dòng cảm xúc tuôn trào.
Thêm một ngày mong đợi
Gởi về người phương xa
Những khoảnh khắc thương nhớ
Hình ảnh chung mái nhà.
Cô đơn xoè tay đếm
Hồi tưởng bóng yên ninh
Ngày mai vầng dương sáng
Mơ quang cảnh thanh bình..
“Nhớ về nhau..”
Las Vegas November 07/2921
Hồ Duy Hạ.

Bên nhau quyện ước hương yêu
Tình ơi! Xao xuyến chiều Thu vọng về
Bờ vai gối nhẹ đê mê
Ru em một cõi đi về có đôi..