Mạ người Huế
Giọt nước mắt khóc cho tình Mẫu Tử
Thấy Mạ về trong giấc ngủ đêm nay
Răng chừ nghe mắt cay cay
Con ngồi nhớ lại những ngày ấu thơ
Con thuở đó, ngày mưa tháng nắng
Mạ ấp yêu từng, tháng từng ngày
Nâng niu, ôm ấp trong tay
Mong sao con trẻ có ngày lớn khôn
Con đã ngủ, Mạ còn thao thức
Lo cho con những lúc ấm đầu
Mạ ơi, xin cho lo âu
Chúa thương cho Mạ, bạc đầu thời gian
Con thủa đó, như trang giấy trắng
Mạ thức khuya, buổi sáng nấu ăn
Con ơi, nhớ trải tấm khăn
ăn xong mình phải giặc bằng xà-bông
Nì Nhơn ơi, răng không đi ngủ (Mạ người Huế)
Sáng ngày mai trong tủ có mì
Bây chừ con phải ngủ đi
Mạ thương con lắm, ngủ đi, Mạ mừng
Con thương Mạ quá, Mạ ơi
Nguyễn Văn Nhơn
ngày 16 tháng 12 năm 2021