Thứ sáu tình say



Sáng thứ sáu nắng vàng Thu le lói
từng vệt dài xiên lá rọi ước mơ
ở phương ấy, anh có mong có chờ
chiều cuối tuần mình hẹn hò xuống phố

Tay nắm tay dìu nhau qua lối cỏ
cho thẹn thùng môi đỏ thắm màu tươi
ai ngẩn ngơ trong ánh mắt nụ cười
ai say đắm trong tuyệt vời hạnh phúc

Gió vi vu, hồn bâng khuâng thổn thức
rộn trong lòng, ray rứt tiếng nhớ thương
nghe trái tim mình rung động vấn vương
ôi, lạ quá ! Mộng thiên đường tình ái

Những nao nức cuả một tuần còn mãi
để ngày dài như ngắn lại hôm nay
phiên ghế đá, âu yếm một vòng tay
uống tình nhau hồn say quên trời đất ....


03.10.03 ______________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả