KHỦNG HOÃNG
Trăng liềm vắt trán
Cứa từng ý mọn
Thân thể rửa nát
Đỏ loang tâm hồn
Hồn mộng hay tỉnh
Mệt lã chán chường
Tay tê óc não
Chân liệt què quặc
Tim xẽ làm ba:
"Xót xa cho em
Bâng khuâng vì em
Mong ước về em"
Một mối sầu muộn
Lối về lại về
Cô liêu căn phòng
Mờ mờ bóng ma
Bất động . Phút giây ...
Không còn hơi thở
Dây trói vô hình
Giữ chặt tâm tư ...
Khát ngụm hư không
Nhố vào trang giấy
Ngoặt ngèo máu tươi
Rỉ từ óc não
Từng giọt chân thành .
Cho em ? Cho ai ?
Hai dòng lệ vui
Em mãi yêu ta
Vật vờ thân ma ...
08/28/2003