Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Ngày vui đả mất

Độc Hành bước trên con đường viễn xứ
Đả lâu rồi mà vân cứ Hoài Nhân
Vi
ễn Du xa xôi, sao nghe thật gan
Bình Thường sẽ có một lần gặp lại


Độc Hành mải lang thang trong vủ trụ
Hoài Nhân tìm trong giấc ngủ bình yên
Viễn Du cho vơi bớt những muộn phiền
Bình Thường vân triền miên trong giấc điệp


Độc Hành với những vần thơ nối tiếp
Hoài Nhân mơ ngàn kiếp đươc tương phung
Viễn Du nhờ cánh én giữa không trung
Bình Thường sẽ bên nhau cung năm tháng


Độc Hành với một tâm hồn lảng mạn
Hoài Nhân tìm trong buổi sáng mua Thu
Viễn Du quê tôi, Dalat sương mu
Bình Thường mới hình như vua thức giấc


Độc Hành nhớ những ngày vui da mất
Hoài Nhân ơi, xin hảy cất trong tim
Viễn Du xa xoi sao mải di tìm
Bình Thường da dam chìm trong giấc mong

Nguy
ễn Văn Nhơn
Dec/21/2021




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả