

Mộng vô thường
Ngày nào đó lang thang trên đất Mẹ
Đà Lạt buồn, hay xứ Huế mộng mơ
Thật đấy ư, hay chỉ giấc mộng hờ
Sài Gòn vẫn đợi chờ người tri kỷ
Chiếc nón lá dễ thương đâu rồi nhỉ
Duy Tân bây giờ chỉ đứng lặng im
Cô sinh viên tóc ngắn biết đâu tìm
Mưa Đắc Lộ, chiều Tú Xương trở gió
Sân đại học, một hình hài bỡ ngỡ
Ôm nỗi đau, trăn trở mộng vô thường
Góc phố xưa như có chút dỗi hờn
Em hay khóc những lần anh lỗi hẹn
Nghe thương lắm, những buổi chiều thư viện
Con mắt buồn ngồi đếm hạt mưa rơi
Những chiều mưa nơi xứ lạ quê người
Anh ngồi nhớ những ngày vui đã mất
Nguyễn Văn Nhơn
Katy - 12/24/2021
--------------------------------------------------------
New
Độc Hành với những giọt lệ còn nóng
Tâm sự buồn cô đọng lại thành thơ
Hoài Nhân ơi, không biết đến bao giờ
Mình tìm lại được giấc mơ tuổi ngọc
Viễn Du mang suy tư cài lên tóc
Đem nụ cười thay tiếng khóc trong nôi
Binh Thường ăn chén canh rau mồng tơi
Mạ mới nấu trong nồi, ngon chi lạ
------------
Độc Hành ơi, bây chừ nơi xứ lạ
Dấu yêu xưa giờ cũng đã xa rồi
Hoài Nhân tìm về di vãng xa xôi
Đà Lạt đó, có Mạ ngồi đan áo
Viễn Du ơi, Mạ cho đôi guốc mộc
Nhà của mình ở cạnh dốc Xuân An
Binh Thuờng bây chừ, xứ lạ lang thang
Hồn trỉu nặng với muôn vàn thương nhớ
-------------
Độc Hành đi hoang, những đêm trăng vở
Giot le buồn chuyên chở chut suy tư
Hoài Nhan ơi, minh đa mat that ư
Thành pho nui, xin gia từ em nhe
Viễn Du ơi, hay lau khô giot le
Tâm su buồn cua những ke tha hương
Binh Thưong ơi, Đà Lạt qua dễ thương
Nhà của Mạ o dường Ba Da Lộc
--------------------
Độc Hành nho dưới căn nhà la
Hoài Nhân bây chừ đa qua xa xôi
Viễn Du ơi, Ba Da Lộc mo rồi
Binh Thuờng ky niem trôi theo dong nưoc
----------------------
Độc Hành ơi, man răng mà biet trước
Hoài Nhân sao tim đưoc những ngày vui
Viễn Du nghe trong chat đang ngam ngui
Binh Thường đa chon vui bao ky niem
-------------------
Độc Hành bong nghe tâm hồn xao xuyen
Hoài Nhân bay chừ mien vien xa xăm
Viễn Du ơi, xa cach đa nhieu năm
Binh Thường van mai âm tham nuot le
---------------------------
Độc Hành song trong vong tay cua Me
Voi tâm tinh mot em be thơ ngây
Hoài Nhân tha hồn theo ang mây bay
Nghe thương lam, thang ngày đi dạy hoc
------------------------------------
Nguyễn Van Nhơn - Giao sư Toan Ly Hoa
Đe nhi cap - Thu Khoa Nghhia - Châu Đoc - Viet Nam
1970 - 1975 - Bo xu ra đi
-----------------------------------------
Viễn Du đem soi buon vuong tren toc
Thang ngay day hoc Châu Doc xa xua
Binh Thuong đang ngoi đem nhung hạt mua
Lam sao ke cho vua bao thuong nho
--------------------------------
Đoc Hanh mai đi tim trong nhip tho
Khi đem ve, trăn tro giac chiem bao
Binh Thuong oi, anh co thay xuyen xao
Dễ thuong qua, năm nao đi dạy hoc
Nguyễn Văn Nhơn
Dec/24/2021