Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nguyễn Văn Nhơn
  

Tới giờ ... trum chăn

Bác si dặn ... bò xào xã ớt
ăn coi chừng ... bị rớt ..... Nhơn ơi
Trên bàn có một gói xôi
Nhơn ăn mau hết, mình ngồi ... làm thơ

Bác si dặn ... hình như trong tủ
Thấy có đòn chả thủ ... ngon ghê
Thôi đừng có nói ... mô tê (tiếng Huế)
Nếu ăn không hết, đem về ... mai ăn

Cho Nhơn xin một cái khăn
Quấn quanh cổ áo, khỏi văng đầy nhà
Nhơn đi nấu ấm nước trà
Rót ra cho nguội, đễ mà ... in-doi (enjoy)

Bác si dặn ... đừng coi ... phim chưởng (phim Tàu)
Ngồi ... còng lưng, có sướng ... chi mô (tiếng Huế của Mạ)
Liêng ơi, nhớ liếc đồng hồ
Hình như củng sắp tới giờ ... trum chăn (ấm quá ta ơi)


Nguyễn Văn Nhơn

Dec/30/2021




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả