Cô Độc

Một chiếc lá lạc giữa dòng nước xoáy
Trôi cô độc giữa dòng đời cuồng quay
Giống như ta đắm chìm trong men say
Làm nên những khúc ca đời vô nghĩa

Cuộc sống đang tươi đẹp ở ngoài kia
Nhưng tại sao trong ta đầy u ám
Bốn xung quanh chỉ độc một màu xám
Đầy cam go thử thách trên đường đời

Hồn ta bơi trong biển cả chơi vơi
Ngoảnh nhìn lại biết đâu là bờ bến
Giữa đem tối ta mơ tìm ngọn nến
Soi rọi tương lai dẫn bước ta đi

Cuộc đời này cũng chẳng có nghĩa gì
Khi con người sống không một mục đích
Hãy vươn lên làm một người hữu ích
Lo cho mình và lo cả tương lai

Cuộc đời ta phía trước hãy còn dài
Đừng nông cạn mang tình ra mua bán
Đừng vùi chôn bao tương lai tươi sáng
Hãy đi lên tự khẳng định chính mình

Đừng mơ mộng suy nghĩ chuyện linh tinh
Mà rơi vào cõi hư vô ảo mộng
Rồi cô độc lặng lẽ trong đêm đông
Mất tất cả, vùi chôn trong tan nát

KPD




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả