SỐNG
Sống tủi làm chi đứng chật trời
Sống nhìn thế giới hổ chăng ai
Sống làm nô lệ cho người khiến
Sống chịu ô danh để chúng cười
Sống tưởng công danh,không tưởng nước
Sống lo phú quý,chẳng lo đời
Sống mà như thế đừng nên sống
Sống tủi làm chi đứng chật trời !
PHAN BỘI CHÂU
CHẾT
Chết mà vì nước, chết vì Dân
Chết đấng nam nhi trả nợ trần
Chết buổi Đông Chu, hồi thất quốc
Chết thời Tây Hán lúc tam phân
Chết như Hưng Đạo, hồn thành thánh
Chết tựa Trưng Vương, phách hóa thần
Chết cụ Tây Hồ danh chẳng chết
Chết mà vì nước, chết vì Dân
PHAN BỘI CHÂU
Cẩn họa:
Sống Và Chết Của Bậc Thiện Nhân
Sống
Sống tròn chữ hiếu tạ ơn trời
Sống chẳng mưu đồ ám hại ai
Sống sạch dù nghèo thân tự tại
Sống thanh dẫu khó có chi cười
Sống tu dưỡng tánh rèn tâm đạo
Sống tránh bon chen với chợ đời
Sống trả ân sâu đền nghĩa nặng
Sống tròn chữ hiếu tạ ơn trời
Chết
Chết vẫn như còn với quốc dân
Chết ghi hình bóng đậm tim trần
Chết gìn non nước khơi trong sạch
Chết giữ cơ đồ thiện ác phân
Chết hiển hồn linh về cõi thánh
Chết vinh phách nhẹ nhập đài thần
Chết hoài lưu mãi danh muôn thuở
Chết vẫn như còn với quốc dân
Chu Hà