Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Buổi sáng đi bộ



trước khi đi ngủ - mở tủ (lạnh) ra ... dòm
hình như vẩn còn - vài lon sữa đặc

ngoài trời lạnh ngắt - phải mặc áo len
tối ngủ ... trùm mền - đưng quên ... mang vớ

buổi sáng đi bộ - cái cổ quấn khăn
đôi tay mang găng - đan bằng len trắng

coi chừng trời nắng - cầm sẳn cây dù
buổi sáng sương mù - vi vu gió thổi

nếu đi không nổi - thi cổi giày ra
ngồi xuống trước nhà - ui chà ... là khỏe

hồi xưa còn trẻ - có vẽ ta đây
đi bộ cả ngày - đôi giày bị rách

bánh mì xíu mại - ra hái rau răm
xương xáo xương xăm - đễ nằm trong tủ (lạnh)

trước khi đi ngủ - phải rủ ra giường
giấc mộng dễ thương - ngủ luôn tới sáng

có chè đậu ván - bánh tráng dưa leo
ăn với thịt heo - nhớ đeo ... mặt nạ (mask)

ăn cơm với cá - ngon quá, Liêng ơi
Nhơn ăn xong rồi - đang ngồi đọc báo

Nhơn Dalat
1/3/2022



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả