Lực Ở Nơi Nào, Tâm Ở Đâu
chia nhau từng phận kiê’p người
kiê’p em bạc nhược mãi đời xo’t xa
kiê’p ta kẻ đã xa nhà
trông quê vòi vọi hồn sa nẻo buồn
phần tư thê’ kỷ thảm thương
trẻ thơ ô’m đo’i xin nhường miệng ăn
đỏ cờ ma’u chảy hung hăng
nào ai anh kiệt băng băng quảy ngàn
từ khi giặc đỏ hung tàn
chô’n quê quằn quại ngận tràn xa’c xơ
còn người thoa’t chô’n sa cơ
sao không đư’ng dậy nô’i bờ tử sinh
(hay quên sông nu’i phận mình
mặc ai bạc nhược tội tình riêng mang)
ngày sau phâ’t ngọn cờ vàng
cùng nhau trỗi dậy rộn ràng Trưng Vương
(ngày 4 tháng 10 năm 2003)