TRÓT TIN
xin gởi lại vầng trăng vàng thuở trước
thuở mà em đặt bước vào yêu
vầng trăng tròn mà đầy ắp mộng nhiều
làm cô gái tuổi vừa yêu e ấp
như đóa hoa tinh khôi thắm sắc
em vô tư nên cũng mộng mơ nhiều
tình buổi đầu ngọt dịu biết bao nhiêu
em không hiểu đâu là điều dối trá
và người ta luôn trốn trong mặt nạ
em tin người bằng những nụ cười tươi
bằng bao nhiêu là từ ngữ ru người
yêu với cả một tâm hồn tha thiết
hơn mười năm , một mối tình cạn kiệt
mất mười năm để được biết mình khờ
một tối nhìn vầng trăng nọ bơ vơ
em bật khóc chỉ vì em quá nhớ
tình xa bay , tuổi xuân hồng một thuở
trao cho ai giờ lại quá khôi hài
trách chi người hãy tội nghiệp mình thôi
vì đã quá tin vào lời nói dối
04/10/2003