Cám ơn Mạ đã cho con hơi thở
Nụ môi hôn từ thuở mới chào đời
Mạ cho con từng tiếng khóc nụ cười
Và cho cả một kiếp người, thưa Mạ
Cám ơn Mạ, duới một căn nhà lá
Bửa cơm chiều, chi có cá với cơm
ăn đi con, rau mới hái sau vườn
Mạ mới nấu, có ngon không con hi (Mạ nguời Huế)
Dạ thưa Mạ, con muốn làm thi si
Mượn lời thơ để trang tri cuộc đời
Có những chiều ngồi đếm hạt mưa rơi
Mà con nhớ cái thời đi theo Mạ
Dạ thưa Mạ, chiều ni mưa lớn quá
Không biết mần răng mà tả Mạ ơi
Con lang thang nơi xứ lạ quê người
Giọt nước mắt, nhớ ngày vui bên Mạ
Con thương Mạ quá, Mạ ơi
Nguyễn Văn Nhơn
Dec/16/2021