Đôi chân vừa chạm cát
Bà quay về giấc mơ
Tà huy còn vương lối
Cháu cho tôi bất ngờ.
Tuổi thơ nào cũng vậy
Yêu cảnh vật thiên nhiên
Bàn tay tìm dấu tích
Xua hết đi muộn phiền.
Vùng biển mặn đam mê
Cố hương luôn nhớ về
Cháu cho bà ôn lại
Tình yêu Biển Ngọt ghê.(*)
Tháng giêng mừng năm mới
Chạp ta cận kề sang (**)
Chuẩn bị mùa Tết đến
Vui đón Xuân rộn ràng.
Ngày qua ngày tất bật
Nay bất chợt vui lây
Thằng cháu khơi đọng lại
Tim bà bớt hao gầy.
Ảnh hình lưu nhớ mãi
Hạnh phúc trong tầm tay
Ráng chiều luôn vẫn đẹp
Cháu bà ơi! Có hay..


Tấm ảnh con trai Timothy Diep chụp trong chuyến viếng thăm Biển chiều ở San Diego.
(*) cảm nhận được Biển Ngọt từ bài viết của nhà văn Phạm Ngũ Yên.
(**) Tháng chạp lịch ta.
San Jose January 10/2022
Hồ Duy Hạ
Bên nhau quyện ước hương yêu
Tình ơi! Xao xuyến chiều Thu vọng về
Bờ vai gối nhẹ đê mê
Ru em một cõi đi về có đôi..