Tháng Sáu Mưa Rơi
Tháng Sáu Mưa Rơi
Mưa rơi rồi lại mưa rơi
Hạt mưa lã chã khóc đời viễn phương
Mịt mù gió thổi biên cương
Lạng Sơn lệ đẫm lòng thương nhớ nhà
Buổi nào ước mộng Kinh Kha
Tuốt gươm oanh liệt sơn hà ấm êm
Bây giờ bên đó chập đêm
Trận mưa tháng Sáu gợi thêm nỗi buồn
Bao giờ thấy lại
Nắng Xuân
Để ta tấu khúc
Khải Hoàn Hoan Ca
Nguyên Đỗ
27/06/2002
(1) Nhà cầm quyền Việt Nam đã ký hiệp định
năm 1999 trao một phần mảnh đất biên giới
miền Bắc vùng Cao Bằng Lạng Sơn cho
Trung Quốc nhưng bưng bít chuyện tồi bại nàỵ
Việc này đã được nhiều người biết, nhưng
những người còn ở Việt Nam mà loan tin này
sẽ bị cầm tù như CNN mới loan báọ