Xin Em Xin Chỉ Nụ Cười

Hạ đi vội vả qua đờì
gom bao sợi nắng, sơị rơi chốn này
bồi hồi nhặt nắng trên tay
tôi dành sưởi ấm những ngày vào thu

hôm nay trời lắm sương mù
một cơn gió nhẹ về ru lá vàng
hôm nay em bỗng qua ngang
nụ cười đánh rớt giữa đàng lòng tôi

nụ cười em nở trên môi
làm thu ngây ngất làm tôi nhớ người
xin em xin chỉ nụ cười
cho tôi ướp lại nửa đời quạnh hiu

rồi thôi chẳng ước mơ nhiều
nhìn em khuất bóng buồn hiu hắt buồn .....

04.10.2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả