Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


  Nguyễn Văn Nhơn

Những nguời bạn thân



Bác sỉ dặn ... học truờng Trí Đức
Dalat ơi, bút mực đâu rồi
Bây chừ xứ lạ mưa rơi
Mà nghe nhớ quá, những nguời bạn thân



Bác sỉ dặn ... một lần gặp lại
Giọt lệ buồn trong trái tim đau
Thời gian là thuốc nhiệm mầu
Nhơn đang ngồi đợi chuyến tàu hoàng hôn


Bác sỉ dặn ... vùi chôn dĩ vãng
Tuyểt rơi nhiều, buổi sáng mùa Đông
Dalat ơi, em có nhớ không
Những ngày còn bé, Mạ bồng con thơ


Bác sỉ dặn ... như tờ giấy trắng
Muốn viểt nhiều, nhưng chẳng thành câu
Nhơn ơi, giấu giọt lệ sầu
Xin chào mi nhé, chuyến tàu thời gian

Nguyễn Văn Nhơn
Jan/14/2022




Nguyễn Văn Nhơn
Jan/15/2022
-------------------
1 - nghiêng che vành nón

tìm vài con chử
từ ngử dễ thương
áo trắng sân trường
con đường ngập nắng

em tà áo trắng
giọt đắng cà phê
đi mô rứa hè 
nghiêng che vành nón

------------------------------
2 - con đi mô rứa

Mạ hiền đưa đón
bên ngọn thông xanh
ánh mắt long lanh
trở thành huyền thoại

bây giờ, mãi mãi
nhớ lại tuổi thơ
Mạ đang đứng chờ
con đi mô rứa


3 - Mạ chờ lâu quá

ngồi bên song cửa
tìm đứa con thơ
Nhơn ơi, ở mô
Mạ chờ lâu quá

bây chừ xứ lạ
buồn quá Mạ ơi
Mạ ở mô rồi
mồ côi, uớt lệ


4 - xứ Huế mộng mơ

con tàu đến trễ
không thễ gặp nhau
im lặng, cúi đầu
niềm đau mất Mẹ

Mạ nghe con kễ
xứ Huế mộng mơ
Nhơn mãi đứng chờ
bơ vơ xứ lạ


5 - nón lá bài thơ

răng chừ thương quá
nón lá bài thơ
Nhơn đứng bơ vơ
đang chờ ai rứa

ly cà phê sửa
con nửa ly thôi
kiếp sống mồ côi
Nhơn ngồi nhớ Mạ




Nguyễn Văn Nhơn
Jan/16/2022
-------------------
1 - Mạ chờ con với

bữa ni lạnh quá
nhớ Mạ ngày xưa
những lúc đón đưa
buổi trưa tan học

bán buôn khó nhọc
mái tóc bạc phơ
Nhơn viết bài thơ
Mạ chờ con với


2 - Mạ nấu canh cá

Nhơn ơi, Mạ đợi
đễ bới cơm thêm
có chén mắm nêm
ăn kèm dưa giá

Mạ nấu canh cá
bún chả giò heo
với chén nước lèo
thịt heo ngon lắm

Mạ pha nước mắm
thêm giấm, bỏ đường
ăn với thịt sườn
Nhơn thương Mạ quá

bán buôn vất vả
suốt cả cuộc đời
Mạ đả mêt rồi
Nghĩ ngơi cho khoẽ

Nguyễn Văn Nhơn
Jan/16/2022



3 - Đường Bá Đa Lộc

Mạ nghe con kễ
Dâng lễ Mi Sa
Cầu nguyện thiết tha
Mạ ra đi bán

Con chơi với ban
Buổi sáng tới trường
Tri Đức dễ thương
Con thường đi học

Đường Bá Đa Lộc
Gần dốc Nhà Bò
Nhơn đừng có lo
Mạ cho ăn bánh

Mạ rất vui tánh
Nhơn đánh bóng bàn
Gần trường Adran (tây đui)
Chơi đàn (guitar) buổi tối

Nguyễn Văn Nhơn





4 - Mạ thích ăn trầu

Mạ nấu cơm tấm
Với mắm và rau
Mạ thích ăn trầu
Ngồi lâu cho khoẽ

Mạ hồi còn trẻ
Hay kễ chuyện ma
Nhơn hổng dám la
(Sợ) cả nhà thức dậy

Mạ cho Nhơn thấy
Có mấy củ khoai
Mạ mới luộc rồi
Nhơn ngồi quạt bếp

Mạ  ơi, gần Tết
Nhơn hết tiền tiêu
Mạ cho con nhiều
Đễ chiều đem cất





5 - Mạ đi ra chợ

Mạ đi ra chợ
Nhơn ở nhà nghen
Đóng cữa, tắt đèn
Trùm mền, ngủ tiếp

Mạ nấu cơm nếp
Dứơi bếp có xôi
Nhơn ăn xong rồi
Lo ngồi làm toán

Mạ ra chợ bán
Buổi sáng đắt hàng
Nhơn ngồi chơi đàn
Lau bàn cho sạch

Mạ có nhiều khách
Pha tách cà phê
Buổi tối đi về
Mạ nghe Nhơn hát

Nguyễn Văn Nhơn


----------------------

Nguyễn Văn Nhơn
Jan/17/2022

1 - Mạ nấu cơm chiều

Mạ nấu cơm chiều
Canh cá kho tiêu
Nhơn ráng ăn nhiều
Buổi chiều nghe nhạc

Mạ ở Dalat
Trại mát, Trại hầm
Gần nhà bà Lâm
Có bà Hai Hoát

Mạ đi kiễm soát
Thấy mất gì không
Mấy cục xà bông
Răng không còn hĩ (Mạ người Huế)

Nhơn mần thi sĩ
Mạ nghĩ được không
Con viết lung tung (ha ha)
Mạ không muốn đọc (hu hu)
       
Nguyễn Văn Nhơn
Jan/17/2022

2 - Mạ ngồi chải tóc

Mạ ngồi chải tóc
Nhơn đọc bài thơ
Mình đi nhà thờ
Mạ chờ con hĩ (Mạ người Huế)


Mạ chĩ cho Nhơn
Nồi cơm mới nấu
Có đậu Hòa Lan
Trên bàn còn nóng

Thêm dĩa rau sống (ha ha)
Một đống ... thit bo (hu hu)
Nhơn ráng ăn no (ha ha)
Bụng to quá cở (hu hu)

Nhơn ngồi xuống thở (hu hu)
Cho đở ... tức hơi (ha ha)
ủa, Mạ mô rồi
Đang ngồi ... đọc truyện (Tau)

Nguyễn Văn Nhơn
Jan/17/2022

3 - Mạ ngồi đọc truyện

Mạ ngồi đọc truyện
Kễ chuyện ... thiên lôi (hu hu)
Mạ ăn gói xôi
Xong rồi ... đọc tiếp (ha ha)

Mạ xem kiếm hiệp
Cho kịp giờ cơm
Nhơn cứ ngồi đờn
Ngoài đường lạnh lắm


Mạ ăn dưa mắm
Ngon lắm Nhơn ơi
Canh rau mồng tơi
Tuyệt vời, Mạ nấu


Mạ mua dưa hấu
Có nấu cà ri
Nhơn ăn hết đi (ha ha)
Mập phì ... bụng bự (hu hu)

Nguyễn Văn Nhơn
Jan/17/2022

---------------------------------------
4 - Mạ mua đủ thứ

Mạ mua đủ thứ
Nhơn cứ chạy theo
Có trái dưa leo
Với keo dưa món

Mạ cho cái nón
Nhơn đón Mạ về
Dalat lạnh ghê
Ngồi kề bếp lửa

Mạ ơi, con hứa
Làm đứa con ngoan
Đi học đàng hoàng
Xếp hàng vô lớp

Con học Tri Đức
Tối thức mần chi
Con cứ ngủ đi
Mạ đi nấu cháo

Mạ cho cái áo
Mua báo nhà thờ
Của mấy ma-sơ (ma soeur)
Tới giờ xem lễ

Đi mau kẻo trễ
Hai mạ con mình
Qùy gối đọc kinh
Gia đình hạnh phúc

Con xin kính chúc
Mạ lúc tuổi già
Duới ánh trăng tà
Cả nhà xum họp


Nguyễn Văn Nhơn
Jan/18/2022


5 - Mạ đi dâng lễ

Mạ đi dâng lễ
Khéo trễ, Nhơn ơi
Con ở mô rồi
Tới ngồi với Mạ

Mạ đi sớm quá
Nón lá đễ đâu
Phải đội lên đầu
Kẻo đau thì khổ

Khi đi ra chợ
Mạ nhớ quấn khăn
Đôi tay mang găng
Đan bằng len trắng

Hôm ni trời nắng
Đường vắng, Nhơn ơi 
Mấy chiếc xe hơi
Đang ngồi đợi khách

Nguyễn Văn Nhơn


Nguyễn Văn Nhơn
Jan/18/2022

1 - Mạ dạy Nhơn học

Mạ dạy Nhơn học
Tập đoc đánh vần
Mạ rất ân cần
Mùa Xuân tuổi ngọc

Mạ hôn lên tóc
Con học cho ngoan
Đừng ham chơi đàn
Ngập tràn thương mến

Mạ thắp ngọn nến
Đi đến tương lai
Hạnh phúc trên vai
Đường dài, Nhơn nhé

Mạ thường hay kễ
Với vẽ thương yêu
Mạ thương con nhiều
Những chiều Dalat

Nguyễn Văn Nhơn
Jan/18/2022


2 - Mạ dạy Nhơn hat

Mạ dạy Nhơn hat
Ban nhac Que Huong
Dalat mu suong
Con duong dat do

Cuoc doi ngheo kho
Nhon co Ma yeu
Hanh phuc that nhieu
Nhung chieu ben Ma

Ma hay chien ca
Hanh la, dua leo
Nhon nho dem theo
Banh xeo trong tu

Truoc khi di ngu
Trong tu co mi
Nhon lay ca ri
An di cho het



3 - Ma mua banh tet

Ma mua banh tet
Den Tet minh an
Nhon nho lay khan
Lau ban cho sach

Ma co quyen sach
Day cach nau an
Dung co ... ban khoan (hu hu)
Nhon can thi ... lay (ha ha)

Nhon hoc ... lop may ?
Khong thay ... lam bai
Cu danh don hoai (ha ha)
Lam sai ... het rao (hu hu)

Ma dang nau chao
Vo gao, nuoc soi
Nhon biet ... an ... thoi (ha ha)
Ma ngoi ... nau bep (hu hu)






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả