MÙA THU THAY ÁO
Em có thấy rừng cây thay áo mới
Khi sương mù vừa chạm tới thinh không
Những tầng mây còn vương chút nắng hồng
Và đôi ta trầm lòng buồn vội vã
Em có thấy những hàng cây đổi lá
Mới hôm qua tất cả vẫn còn xanh
Chợt sớm nay đã thấy những vàng hanh
Rồi chiều có chiếc rụng nhanh tơi tả
Em có thấy cơn mưa chiều tầm tã
Như gieo sầu như buồn bã đau thương
Những giòng sông bỗng thay thế con đường
Từ đâu nhỉ những chiếc xuống đưa đón
Em có thấy vài nóc nhà ngả ngớn
Những chiếc đầu không nón mới trồi ra
Có bàn tay gầy guộc của cụ già
Vài đứa trẻ cùng là người phụ nữ
Em có thấy những sóng cuồng giận dữ
Cuốn nhà trôi bởi cơn lũ kinh hoàng
Chợt một cái biến mất cả xóm làng
Ai đã gây cảnh tan hoang đó nhỉ
Trách ông trời hay trách bọn ma quỷ
Mượn bão mùa mà tạt nước theo mưa
Không cần biết kết quả ai thiệt thua
Chỉ biết mình làm bừa kẻ chiến thắng
Em có thấy người dân nuốt lệ đắng
Đứng chơi vơi thầm lặng giữa hoang tàn
Bao thú vật nhà cửa lẫn mùa màng
Chợt một sớm chỉ còn bàn tay trắng
Em có thấy sự lãnh đạo của đảng
Chuyên bán nước diệt tư bản không ngần
Hèn với giặc nhưng tàn ác cùng dân
Trước hoạn nạn chúng vô tâm lãnh cảm Đồng Văn



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả