LỜI RU CỦA BIỂN



Những tiếng thiên thu vỗ mãi bờ
Ru hồn biển cả nhạc trầm tơ
Ra khơi đè sóng đoàn ngư phủ
Lặn đáy trùng dương chiến hạm mờ
Kim cổ ngàn năm ngàn rõi bóng
Nước non vạn lý vạn lời thơ
Mênh mang thăm thẳm xanh trời đất
Hẹn ánh trăng rằm một cõi mơ !

CHUNG VĂN

   15/1/2022


ĐÊM THU TRÊN BIỂN THÁI BÌNH


Mênh mông biển cả biết đâu bờ
Trời, nước, mây chiều quyện kết tơ
Sóng gợn lăn tăn thuyền chở nặng
Trăng vờn lấp ló khói sương mờ
Tình riêng một mối ôm lòng giữ
Nghĩa trọng ngàn cân ngại tả thơ
Dõi ánh sao hôm tìm cố quận
Quê hương vạn dặm ... gối đầu mơ !

Chu Hà




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả