CHẢ THẤY GÌ, CHỈ THẤY GIÀ

Lẫn lộn buồn vui đón tết ta,
Thời gian lặng lẽ vụt trôi qua.
Giấc mơ dân chủ hoài mờ mịt,
Ước vọng tự do mãi nhạt nhòa.
Bao hạ đến còn lưu đất khách,
Mấy xuân sang vẫn biệt quê nhà.
Cứ chờ năm mới mong tin mới,
Chả thấy gì mà chỉ thấy già.

Nhất Hùng


CHẢ NGẠI GÌ, CHỈ NGẠI GIÀ


Tết ở quê người vọng xứ ta
Năm tàn tháng lụn cứ mau qua
Bao mùa lá rụng lòng nhung nhớ
Bấy nỗi sầu thương giọt lệ nhòa
Tựa gối thường mơ về đất mẹ
Trong mê những thấy lại quanh nhà
Trăng nghiêng bóng xế vùng xưa cũ
Chả ngại gì duy chỉ ngại già


Chu Hà



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả