Buổi sáng nhìn qua khung cửa sổ
Bầu trời xanh mây trắng vây quanh
Cảm nhận yên bình cây hết lá
Nụ tầm Xuân sẽ chổi an lành.
Rồi đêm về nhìn qua khe cửa
Trăng tháng chạp rọi sáng lung linh
Hồi tưởng chuyện xưa để rồi nhớ
Một trái táo thơm đọc thơ tình.(*)
Năm mươi năm để rồi ôn lại
Chuyện chiếc cầu gãy nhịp làm đôi (**)
Tuổi trẻ vui một thời sinh hoạt (***)
Buổi gặp đầu tiên thêm bồi hồi.
Rồi cũng tại chiến tranh loạn lạc (****)
Hiểm lầm nhau chức phận con người
Rồi đối mặt bên nhà hàng xóm
Bừng tỉnh nên nở nụ cười tươi.
Dòng thư viết tỏ tình đón nhận
Bầu trời đêm trăng chiếu soi nghiêng
Gom tất cả gợi vào ký ức
À thì đây câu chuyện hảo Huyền.
Để rồi hôm nay trăng tháng chạp
Chạm lòng tôi gợi nhớ chuyện xưa
Qua khung cửa hâm tình thêm nóng
CẢM NHẬN yêu thương biết đủ vừa…


(*) Bức thư đầu tiên
(**) Năm 1972 Cầu Bàn Thạch bị sập trên quốc lộ 1
(***) Nhóm Hồng Thập Tự và nhóm HSPTBĐ
(****) Ngày thất thủ năm 1975
San Jose Ngày 18 Tháng 1 Năm 2022
Hồ Duy Hạ