Hai Mạ con
Bác si dặn ... Nhơn quen ngủ trễ
Uống cà phê, thức đễ ... mần thơ
Dalat ơi, biết đến bao giờ
Nhơn còn tim đươc bài thơ hôm nào
Bác si dặn ... xanh xao ngày tháng
Nhà thờ Con Gà, buổi sáng mưa rơi
Dalat ơi, em ơ mô rồi
Nghe thương Mạ quá, Nhơn ngồi mần thơ
Bác si dặn ... trăng mờ bên suối
Nhơn nhớ hoài cái tuổi ấu thơ
Hai Mạ con đi tới nhà thờ
Chắp tay cầu nguyện những giờ binh yên
Bác si dặn ... Mẹ hiền đi bán
Dalat buồn, buổi sáng mưa rơi
Thằng Nhơn, con ơ mô rồi (Mạ ngươi Huế)
Không lo quạt bếp, cứ ngồi mần thơ
Nguyễn Văn Nhơn
01/22/2022