Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nguyễn Văn Nhơn



Vũng lầy sa mạc

Em thấy gì, trong bóng đêm hạnh phúc
Những hình hài với đôi mắt trần gian
Đôi vần thơ, con chử rớt ngỗn ngang
Vài nốt nhạc và cung đàn lỡ nhịp

Em thấy gì, trong một lần giã biệt
Đi lang thang, không biết phải về đâu
Con mắt buồn, nhìn ngày tháng qua mau
Đời viễn xứ, một nỗi sầu bất tận

Em thấy gì, trong cuộc đời lận đận
Đành cúi đầu, chấp nhận những chông gai
Bước chân đi, không cần biết tương lai
Còn gì đó, con đường dài trước mặt

Em thấy gì, trong vũng lầy sa mạc
Rất âm thầm, những hạt cát cô đơn
Chúng hỏi nhau rằng : quả đất hình vuông
Hay là nó vẫn tròn như thuở ấy



Nguyễn Văn Nhơn

Jan/26/2022



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả