Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


   Nguyễn Văn Nhơn

Chuyến tàu hoàng hôn


Bác sỉ dặn ... học truờng Trí Đức
Dalat ơi, bút mực đâu rồi
Bây chừ xứ lạ mưa rơi
Mà nghe nhớ quá, những nguời bạn thân



Bác sỉ dặn ... một lần gặp lại
Giọt lệ buồn trong trái tim đau
Thời gian là thuốc nhiệm mầu
Nhơn đang ngồi đợi chuyến tàu hoàng hôn


Bác sỉ dặn ... vùi chôn dĩ vãng
Tuyểt rơi nhiều, buổi sáng mùa Đông
Dalat ơi, em có nhớ không
Những ngày còn bé, Mạ bồng con thơ


Bác sỉ dặn ... như tờ giấy trắng
Muốn viểt nhiều, nhưng chẳng thành câu
Nhơn ơi, giấu giọt lệ sầu
Xin chào mi nhé, chuyến tàu thời gian

Nguyễn Văn Nhơn
Jan/30/2022


Những đêm thao thức

Nguyễn Văn Nhơn


Vài giọt nắng ngoài hiên vừa thức giấc
Chúng rủ nhau ngồi hát nhạc Quê Hương
Có cụm mây mặc áo trắng dễ thương
Trôi hờ hững, mơ về phương trời cũ

Sài Gòn bây giờ chìm trong giấc ngủ
Chiếc kim đồng hồ vẫn cứ chạy quanh
Đường Duy Tân và chiếc lá me xanh
Trông đẹp quá, như bức tranh ai vẽ

Nhớ thuở đó, mùa Xuân còn rất trẻ
Đón Giao Thừa, mình đi lễ nửa đêm
Nhà thờ Đức Bà... lặng lẽ, trang nghiêm
Kỷ niệm đó còn nguyên trong ký ức

Xuân ở đây... có những đêm thao thức
Thèm ly trà, bánh mứt của Quê Hương
Một thời để nhớ...
Một thời để thương...
Xuân lại đến với nỗi buồn viễn xứ

Làm sao viết ?
Tìm không ra từ ngữ !
Hai chử Quê Hương...
Tôi cứ viết hoài
Đà Lạt... Sài Gòn....
Chỉ có thế thôi !
Nghe thương... thương lắm....
Một thời áo trắng

Xuân ở đây... cũng có mưa, có nắng
Nhưng sao nghe trĩu nặng cả tâm hồn
Thiếu nụ cười và thiếu cả tình thương
Xuân viễn xứ...
Một nỗi buồn vô tận !

... những ngày cuối năm 2019...

Nguyễn Văn Nhơn

Feb - 1 - 2022



Nỗi nhớ không tên

Nguyễn Văn Nhơn


Một buổi sáng mưa về trên thành phố
Hình như nghe có nỗi nhớ không tên
Đôi mắt buồn, mặc chiếc áo lãng quên
Xin tá túc ngoài hiên cho đỡ lạnh

Chia tay nhé, vì cơn mưa đã tạnh
Nỗi muộn phiền như cất cánh bay đi
Nghe đâu đây như có tiếng thầm thì
Chi lạ rứa... ra đi không từ giả

Trên phố vắng, bước chân ai vội vã
Đuổi theo sau những chiếc lá cuối mùa
Xin cám ơn em nhé, những hạt mưa
Làm sống lại những ngày xưa thân ái

Sài Gòn ơi, xin chờ ta trở lại
Tú Xương ơi, huyền thoại một chiều mưa
Vẫn còn trong ta những buổi đón đưa
Giọt nước mắt chiều xưa, ai lỗi hẹn


Nguyễn Văn Nhơn

Feb - 1 - 2022





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả