Cuốn phim dĩ vãng
Nguyễn Văn Nhơn 
Độc Hành vẫn nhớ hoài thành phố núi
Lâm Viên buồn, ngồi cúi mặt suy tư
Hoài Nhân ơi, đừng nói tiếng giã từ
Trường Trí Đức hình như đang đứng đợi
Viễn du ơi, xin chờ tôi đi với
Bá Đa Lộc hình như mới hôm qua
Bình Thường đang mơ cái tuổi ngọc ngà
Ngồi với Mạ bên ly cà phê đắng
Độc Hành nhớ những ngày trời không nắng
Thủy Tạ buồn, cà phê đắng bờ môi
Hoài Nhân ơi, anh đang ở đâu rồi
Trong thinh lặng, con đang ngồi nhớ Mạ
Viễn Du ơi, Mạ bán buôn vất vã
Chợ Hòa Bình (Dalat), con nhớ quá Mạ ơi
Bình Thường sao anh không nói một lời
Dễ thương lắm, một quãng đời thơ ấu
Độc Hành ơi, nồi cơm Mạ mới nấu
Những nụ hồng, còn dấu ở trong tim
Hoài Nhân sao anh cứ mãi đi tìm
Hình ảnh Mạ trong cuốn phim dĩ vãng
Viễn Du ơi, cụm mây chiều lơ đãng
Biết tìm đâu trên phố vắng chiều nay
Bình Thường ơi, sao nghe mắt cay cay
Nghe nhớ lắm, những ngày vui bên Mạ
Nguyễn Văn Nhơn
Jan/31/2022
Trường Trí Đức, Dalat

Nhớ hồi đó, con đi chơi với bạn
Uống cà phê buổi sáng, Mạ cho tiền
Mạ của con có đôi mắt rất hiền
Hình ảnh Mạ còn nguyên trong tiềm thức
Nhà của mình ở gần trường Trí Đức
Buổi tối về, con thức để học thi
Mạ kêu : - Nhơn ơi, sao không ngủ đi ?
- Con đói bụng, ăn gì, cho Mạ biết
Dạ thưa Mạ, con không ăn chi hết
Sáng ngày mai con phải viết bài thơ
Tan học về, phải nộp cho ... ma-sơ
- Hèn chi nó thức ... khuya lơ khuya lắc
Nì, Nhơn ơi, đừng có đi đường tắt
Con đi mô thì phải dắt Mạ theo
Sáng hôm ni, Mạ có đổ bánh bèo
Ngày mai con nhớ đem theo đi học
Dạ thưa Mạ, con nhớ rồi
Nguyễn Văn Nhơn
Jun - 27 - 2021