Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


                                                                                             
Cầm sẳn cây dù

trước khi đi ngủ - mở tủ (lạnh) ra ... dòm
hình như vẩn còn - vài lon sữa đặc

ngoài trời lạnh ngắt - phải mặc áo len
tối ngủ ... trùm mền - đưng quên ... mang vớ

buổi sáng đi bộ - cái cổ quấn khăn
đôi tay mang găng - đan bằng len trắng

coi chừng trời nắng - cầm sẳn cây dù
buổi sáng sương mù - vi vu gió thổi

nếu đi không nổi - thi cổi giày ra
ngồi xuống trước nhà - ui chà ... là khỏe

Nguyen Van Nhon

Feb/2/2022

Dưới mái hiên trường

Hương ngày xưa, anh vẫn còn nhớ mai 
Thư cho Mạ, con phải viết chi đây
Dalat sương mù nằm ngủ trên cây
Bá Đa Lộc, số hai mươi hai (22) còn đó

Hương tim quên những đêm buồn trăn trở
Thư học trò, trang sách nhỏ dễ thương
Thầy rất kính yêu, dưới mái hiên trường
Vẫn còn đó, con đường em đi học

Hương thời gian, hoa cài trên mái tóc 
Thư cho em, gót ngọc bước lang thang 
Dệt vần thơ tay nâng nhẹ phím đàn
Nơi góc phố có ai đang đứng đợi

Hương mùa Thu, đôi bàn tay chới với 
Thấy Mạ về, con đứng đợi bên tê 
Trong giấc mơ, răng con thấy vui ghê 
Đi ra chợ, Mạ con che chung nón

Nguyễn Văn Nhơn 
Katy 1/12/2022





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả