Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


      
Những gì đep nhất


Bác sỉ dặn ... Nhơn tìm quên lang
Ly cà phê, buổi sáng mu`a Đông
Dalat em nhớ tôi không
Ngôi trường Tri Đưc đang mong người về


Bác sỉ dặn ... đam mê trơ giac
Ky niệm xưa đả mất rồi sao
Tìm em trong giấc chiêm bao
Mà sao chi thấy lệ trào ướt mi


Bác sỉ dặn ... những gì đep nhất
Dalat ơi, quả đất mim cười
Tuổi thơ, ôi quá tuyệt vời
Nhơn ngồi nhớ mải đến Người Mạ yêu

1 ----
Nguyễn Văn Nhơn


2/2/2022

Họa mấy vần thơ


Xin hãy sống bằng con tim nóng bỏng
Cho dù cuộc đời không giống như mơ
Ngồi xuống đây, mình họa mấy vần thơ
Và sẽ hát như chưa bao giờ hát

Hãy nói với nhau những lời chân thật
Cắm nhánh hoa trên mặt đất khô cằn
Một ngày nào, bọn mình trở về thăm
Cành hoa ấy thêm một lần nở nhụy

Xin phép em, cho anh làm thi sĩ
Một lần thôi, ừ chỉ một lần thôi
Mượn vần thơ để trang điểm cuộc đời
Ngây ngô lắm, xin đừng cười, em nhé

Xin hãy đến...
chưa đâu em..
chưa trễ...
Có chuyến tàu vừa mới ghé qua đây
Về Sài Gòn...
về cho kịp hôm nay
Hình như có cụm mây đang đứng đợi

Nguyễn Văn Nhơn 

Katy - July - 16 - 2019


--- 2 -


Phải mặc áo len

                                                                                             
Phải mặc áo len

trước khi đi ngủ - mở tủ (lạnh) ra ... dòm
hình như vẩn còn - vài lon sữa đặc

ngoài trời lạnh ngắt - phải mặc áo len
tối ngủ ... trùm mền - đưng quên ... mang vớ

buổi sáng đi bộ - cái cổ quấn khăn
đôi tay mang găng - đan bằng len trắng

coi chừng trời nắng - cầm sẳn cây dù
buổi sáng sương mù - vi vu gió thổi

nếu đi không nổi - thi cổi giày ra
ngồi xuống trước nhà - ui chà ... là khỏe

Nguyen Van Nhon

Feb/2/2022
------------------

3 -


Xứ Huế mộng mơ

con tàu đến trễ
không thễ gặp nhau
im lặng, cúi đầu
niềm đau mất Mẹ

Mạ nghe con kễ
xứ Huế mộng mơ
Nhơn mãi đứng chờ
bơ vơ xứ lạ

Nhơn Dalat
2/23/2022

4 ---------------


Khóm trúc liêu xiêu


Anh vẫn mơ về Quê Hương yêu dấu
Có nồi cơm Mẹ mới nấu ban chiều
Mái tranh nghèo bên khóm trúc liêu xiêu
Đàn em bé với cánh diều lộng gió

Anh vẫn mơ gối đầu trên thảm cỏ
Chiều xuống dần, nghe tiếng gió vi vu
Bỏ quên đi tất cả những ưu tư
Niềm hạnh phúc hình như vừa chợt đến

Anh vẫn mơ về khung trời kỷ niệm
Những lúc buồn nằm nghe tiếng mưa đêm
Chợt trong anh có nỗi nhớ dịu êm
Bước rất nhẹ, và gọi tên ai đó

Anh vẫn mơ được về thăm con phố
Vết tích buồn của một thuở đam mê
Vòng khói tròn và những giọt cà phê
Trong quán vắng, anh tìm về dĩ vãng

Anh vẫn mơ được trôi theo ngày tháng
Cụm mây chiều và cánh nhạn chơi vơi
Một lần thôi, ừ chỉ một lần thôi
Được sống lại trong vùng trời kỷ niệm

 Nguyễn Văn Nhơn

2/2/2022



5 ------------------



Những bửa cơm ngon


C
ầm viết lên, tự nhiên con nhớ Mạ
C
ó rứa thôi, nước mắt đã không ngưng
M
ạ ra đi, chiều hôm nớ, mùa Xuân
M
à trái đất đã không cần quay nữa

M
ạ ra đi, mần răng tìm được nữa
H
ủ mắm cà, với những bửa cơm ngon
M
ạ ra đi, để lại một mình con
Gi
ọt nước mắt vẫn còn lăn trên má

M
ạ ra đi, bỏ lại căn nhà lá
M
à hồi xưa, Mạ đã ở với con
T
ối bửa ni, dù trăng khuyết hay tròn
Đau đớn lắm, con không còn Mạ nữa

D
ạ thưa Mạ, một lời con xin hứa
L
ời Mạ khuyên chất chứa trong tâm hồn
V
à bây chừ, tuy con đã lớn khôn
L
ời Mạ dạy, con vẫn luôn ghi nhớ

Con th
ương Mạ quá, Mạ ơi

Nguy
ễn Văn Nhơn

Ng
ày 2 tháng 2 năm 2022


-----------------

001


Ma ngoi quat be


Nho ngay xua, Ma ban buon vat va

De nuoi con, vat va mot cuoc doi

Ba Da Loc, nhung chieu vang mua roi

De thuong qua, Ma dang ngoi quat bep


Con khong du ngon tu de viet tiep

Di lang thang trong kiep song xa nha

Nang o day la nang cua nguoi ta

Mua khong du lam phai nhoa noi nho


Moi buoi sang, Ma dat Nhon ra cho

Ma ban hang, Nhon an pho bo vien

Ma cua Nhon co doi mat rat hien

Nhon di hoc, Ma cho tien bo tui


Co ai ve que toi ... Thanh Pho Nui

Xin giu dum toi cai tuoi hoc tro

Co thay co va anh mat ngay tho

Gio tan lop, dang dung cho ai do


Nguyen Van Nhon

Feb/02/2022





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả