
Xuân Tha Phương
Xuân đến hoa cười trong nắng tươi
Xôn xao cánh bướm bay lưng trời
Hình ảnh mùa xuân chừ đẹp quá
Nhưng xuân không đến với riêng ta
Xác pháo tan tành vương lối đi
Sao như hoen thắm lệ chia ly
Ta buồn ta lịm hồn trong gió
Gửi đến quê nhà nỗi sầu bi
Có lẽ gia đình đang đón xuân
Giao thừa pháo nổ đến tưng bừng
Nhưng trong tâm tưởng còn nhung nhớ
Một đứa con khờ phiêu bạt luôn
Vỉa hè trống lặng đón chân ta
Bước đi cùng ký ức chan hòa
Lang thang trong lạnh lùng hoang vắng
Se sắt trong tim nỗi nhớ nhà.
Thanh Ngọc