Khi tôi về Saigòn xưa chừng rất lạ
Từng giọng nói, ngôn từ cũng đổi thay
Ôi quê hương ngày về như khách lạ
Đón tôi về bằng câu hỏi "đầu tiên"
(1992)
Khi tôi về đường phố đầy băng rôn
Thời thanh bình sao bày từ chinh chiến
Lòng thù hận chưa nguôi sau "giải phóng"
Còn đánh ai mà "đại thắng cho mùa xuân"?(1992)
Khi tôi về
đồng xưa còn ruộng lúa
Mạ xanh non thơm ngát trên cánh đồng?
Hay nghi ngút khói đen từ nhà máy
Thuở bình yên cuốn theo thời công trình
Khi tôi về giòng sông còn êm chảy
Hay rác thải đọng nghẻn từ nguồn xa
Người càng đông mà đất vẫn vậy
Đừng tàn phá giòng sông, hại dân tộc
Khi tôi về qua trường xưa lớp cũ
Tường mái vôi đã rêu xanh theo tháng ngày
Thời thơ ấu, dấu yêu cũ chợt ùa đến
Cho hồn tôi sống lại những hồn nhiên
Khi tôi về đường xưa có còn nhớ
Đón bước tôi
như du khách qua đường?
Con đường xưa nét quen đã mất
Về trước cửa nhưng lạ lẫm khg dám vào.(2010)
Khi tôi về biển xanh giờ ngăn cách
Bãi cát trắng khg còn bóng dừa cong
Tiếng dạt dào thôi ru chiều lộng gió
Biển trăng lên
sóng nhớ bờ cát xưa
Khi tôi về mộ cha đã thay chỗ
Chết khô xương mà hồn vẫn khg
được yên
Nơi tự do mà chúng đòi giải phóng
Cả nghĩa trang cũng "giải phóng" bán làm giàu
Khi tôi về sẽ viếng mộ mẹ tạ lỗi
Những công ơn chưa đáp đã xa rời
Mẹ vẫn cầu cho tôi khi xa vắng
Nơi xứ người vật lộn với đời tôi lãng quên
Khi tôi về anh chị tôi tóc bạc trắng
Vết da nhăn hằn in vết cuộc đời
Chuỗi ngày còn
vui bên con, chăm cháu
Thâý mà thương
cảnh anh em chia đôi bờ
Khi tôi về em tôi đã biệt xứ
Thời thanh bình nhưng lạc mất tương lai
Em vượt biển tìm đường kiếm tự do
Khi tôi về một khung trời quạnh vắng
Khi tôi về bạn xưa còn dăm đứa
Tóc pha sương, đời khô giơ xương má
Ôi thanh bình sao vẫn đầy gian khổ?
Tôi nguyện thầm tươi sáng cho
ngày mai (1992)
Khi tôi về thày, bạn xưa còn nhớ
Tình thày trò giúp nhau trao kiến thức
Tóc bạc màu ân nghĩa vẫn khg phai
Khi tôi vê sẽ hàn lại những dấu xưa
Khi tôi về, tôi không quên cảm tạ
Bóng cô Tiên đã che chở một thời(*)
Từng chiều xuống nghe chuông đổ lòng bình yên
Lời kinh ngân vọng mãi cuộc đời tôi
(*) Núi cô Tiên
Khi tôi về sẽ ra thăm phương Bắc
Nơi mẹ cha đành xa vì quân ác
Còn lại đó mồ mả tiền nhân
Đã bao năm hương tàn khg thăm viếng
Khi tôi về sẽ thay cha xin tạ lỗi
Khi tôi về khi đi tôi sẽ nhớ...