Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Thông hát những lời buồn


Đà Lạt ơi, Xuân về em có biết
Gửi về em, anh viết mấy vần thơ
Anh nhờ mây, mây cúi mặt làm ngơ
Anh nhờ gió, gió hững hờ bay mất

Nơi xứ lạ, một mình anh ngồi hát
Xuân ở đây nghe mất mát quá nhiều
Trong vòng tay, mình còn được bao nhiêu
Nghe lạc lõng khi bóng chiều rơi xuống

Ly cà phê và những đêm ngủ muộn
Cam Ly ơi, anh muốn ghé về thăm
Khóc đi em, những giọt lệ âm thầm
Để bù lại những tháng năm xa cách

Xuân ở đây, mùa Xuân trên đất khách
Lâm Viên ơi, khoảng cách một đại dương
Ở bên kia, thông hát những lời buồn
Nơi xứ lạ nghe thương về bên nớ

Mùa Xuân đến, hoa Anh Đào đua nở
Phố núi cao, hơi thở thật nồng nàn
Leo lên đồi, mình bỏ dép, lang thang
Những giọt nắng cưu mang niềm hạnh phúc

Đà Lạt ơi, xin gửi em lời chúc
Mùa Xuân sau, ta hát khúc tương phùng
Cam Ly ơi, giọt nước mắt rưng rưng
Em hãy khóc để mừng ngày tao ngộ

Nguyễn Văn Nhơn

Feb/10/2022

-----------------------------------------------------

Đường Bá Đa Lộc Đalat


Sáng thức dậy, ly cà phê nóng

Những ngôn từ cô đọng thành thơ

Đalat ơi, thành phố sương mờ

Con với Mạ đi nhà thờ dâng lễ


Nì, Nhơn ơi, mau lên kẽo trễ

Nhà thờ  Con Gà, ai vẽ bức tranh

Đẹp tuyệt vời, thảm cỏ màu xanh

Con chim nhỏ trên cành vui hót


Nhà của mình, đường Bá Đa Lộc

Xóm Xuân An, cạnh dốc Nhà Bò

Trường Adran có ngọn núi to

(trường tây đui ơi, có tui đây) 

Mổi buổi sáng, học trò đi học


Thằng Nhơn tới đây, Mạ chải tóc

Tới trường không đươc khóc nghen con

Tan học về có kẹo ... bòn bon

Học giỏi, Mạ cho con ... bánh tét (ngon lắm)


Con thương Mạ quá

Thứ hai, 10 tây tháng giêng năm 2022

------------------

Mạ múc con ăn


Đalat ơi, ngày mưa tháng nắng

Thành phố sương mù, men đắng cà phê

Hai Mạ con mình răng dễ thương ghê

Sáng trưa chiều tối, đi về có nhau


Con với Mạ, chuyến tàu hạnh phúc

Đưa chén đây, Mạ múc (cơm cho) con ăn

Thằng Nhơn nhớ lấy cái khăn

Quấn quanh cổ áo, khỏi văng đầy nhà


Nhơn nhớ Mạ, ly cà phê đắng

Dòng suy tư trỉu nặng tâm hồn

Chuổi ngày viễn xứ cô đơn

Mà hình bóng Mạ vẫn còn trong tim


Theo nét bút đi tìm quên lãng

Đalat ơi, ngày tháng xa xưa

Nì Nhơn, sớm nắng chiều mưa

Mà hình bóng Mạ vẫn chưa phai mờ


Con thương Mạ

Thứ hai 10 tháng giêng năm 2022

--------------------------


La Pagode..

con đường Yên Đỗ

Đắc Lộ

Tú Xương

-----------------------------------

Mạ còn đan áo


Mạ thương con, những ngày thơ ấu

Buổi cơm chiều, Mạ nấu cho ăn

Nhơn ơi, con lấy cái khăn

Quấn quanh cổ áo, khỏi văng đầy nhà


Thằng Nhơn nhớ pha trà, Mạ uống

Mạ cho ăn bánh cuốn, ngon ghê

Con đừng có nói ... mô tê (Mạ người Huế)

Buổi chiều nhớ đón Mạ về nghen con


Tối Nhơn ngủ, Mạ còn đan áo

Lo cho con bửa cháo, bửa cơm

Nhơn ăn mau hết, Mạ ... đơm (bới thêm cơm)

Bửa ni Mạ nấu rau thơm, mắm cà


Thằng Nhơn giỏi, quét nhà cho sạch

Mạ đang ngồi uống tách cà phê

Cuộc đời răng dễ thương ghê

Mạ con sớm tối đi về có nhau


Con thương Mạ nhiều lắm

Nguyễn Văn Nhơn

Thứ hai, 10 tháng giêng năm 2022

--------------------------

Thi sĩ


Muốn mần thi sĩ - Mà chỉ ham vui

Đi tới đi lui - Tối chui vô ngủ


Có đòn chả thủ - Trong tủ ngon ghê

Liêng mới mua về - Hết chê, Nhơn hĩ

------------------------

Tú Xương - Đắc Lộ


ừ đẹp lắm, con đường trước mặt

Hai đứa mình đang dắt nhau đi

Nhớ hoài, những buổi học thi

Giọt cà phê đắng, với ly chanh đường


Nghe thương lắm, Tú Xương, Đắc Lộ

Mình đi tìm một chổ đậu xe

Tuyệt vời, cái tuổi lá me

Những giờ tan lớp, đi về có nhau


----------------------

Chiều Katy


Chiều Katy, chuổi ngày hạnh phúc

Nắng lụa vàng hay lúc mưa rơi

Chỉ riêng ta một góc trời

Liêng đang quạt bếp, Nhơn ngồi làm thơ


Chiều Katy, xanh màu kỷ niệm

Một lần là vĩnh viễn trăm năm

Saigon ta trở về thăm

Vần thơ nốt nhạc, con tằm nhả tơ


Jan - 18 - 2022

Nhon Dalat

-----------------------------------------


Con đường tình tự - Của tuổi lá me

Đang lắng tai nghe - Ai về qua phố


Buổi chiều lộng gió - Bước nhỏ lang thang

Nhặt chiếc lá vàng - Thu sang rồi nhĩ


Tìm hoài không thấy - Những kỷ niệm xưa

Thương mấy cho vừa - Chiều mưa Đắc Lộ


Cưu mang nỗi nhớ - Đọng ở tâm hồn

Hình như vẫn còn - Nỗi buồn rất lạ


Nguyễn Văn Nhơn










Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả