Bóng Đêm

Lắng nghe như tiếng ai bên thềm
Hồn bướm tìm mơ trong bóng đêm
Tiếng cú gào đêm tan ảo ảnh
Gió lay cành rơi giọt sương đêm

Vùng nhớ hoang vu phủ bóng đêm
Tìm đâu những giấc mơ êm đềm
Bóng đêm che kín vùng ký ức
Nhạt nhòa dư ảnh chóm sao đêm

Bóng đêm yên lặng nhìn bóng đêm
Như muốn cùng chia bao nỗi niềm
Đường về dỉ vãng vùng bóng tối
Chớp tắt lập lòe đom đóm đêm

Rượu cay, men đắng thấm môi mềm
Tỉnh, say, say, tỉnh vẫn còn đêm
Nhốt vùng dỉ vãng vào trong mắt
Khép chặt rèm mi xua bóng đêm

Cho vùng đất mộng mơ êm đềm
Cho cọng tóc mai muôn thuở mềm
Cho vùng biển động yên cơn sóng
Cho dòng máu nóng chảy lặng êm




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả