Mạ nấu canh chua
Mạ tôi buổi sáng uống cà phê
Buổi trưa tan lớp, đón Nhơn về
Buổi chiều Mạ nấu nồi cơm nóng
Buổi tối sương mờ thấy lạnh ghê
Mạ tôi buổi sáng nấu nồi cơm
Nhơn ăn mau hết, để Mạ đơm (bới thêm)
Nồi canh rau muống, nghe thơm quá
Mới dòm mà con đã thấy thơm
Mạ tôi buổi sáng nấu canh chua
Với cá bông-lau, Mạ mới mua
Buổi trưa, Mạ có đòn bánh tét
Nhơn ăn khộng hết, phải chịu thua
Mạ tôi buổi sáng đỗ bánh căn
Nhơn ăn no quá, biết mần răn
Nhơn ơi nhớ lấy khăn quàng cổ
ăn coi chừng bị đổ nghen con
Dạ thưa Mạ con nhớ rồi
Nhơn Dalat
Katy Feb/23/2022
------------------------
MOT
--------------------------
HAI
Bóng tối không tên
Em có thấy một lão phu quét lá
Gom suy tư và cả những muộn phiền
Của loài người về một góc trời riêng
Xa, xa lắm, ở một miền hoang đảo
Em có thấy trong những cơn giông bão
Mặt trời buồn, mang chiếc áo màu đen
Đứng cúi đầu trong bóng tối không tên
Nhìn vũ trụ đảo điên trong cơn lốc
Và em có thấy những cạnh và góc
Dùng để đo độ dốc của đời mình
Biết làm sao để có thể chứng minh
Trong cuộc sống có cuộc tình vĩnh cửu
Em có thấy hình như trong cốc rượu
Nỗi đam mê hiện hữu giữa loài người
Đã khuya rồi, mình cạn chén đi thôi
Vui lên nhé...
ngày mai đời sẽ đẹp
Nguyễn Văn Nhơn
2/23/2022
BA
Mừng ngày tao ngộ
Anh sẽ về thăm em, Sài Gòn nhé
Quà cho em là giọt lệ tương phùng
Tay trong tay mà nước mắt rưng rưng
Anh sẽ hát để mừng ngày tao ngộ
Anh sẽ về thăm em, người em nhỏ
Đã lâu rồi, em còn nhớ không em
Mái tóc thề, chiếc nón lá che nghiêng
Tà áo trắng tha thướt trong nắng Hạ
Anh sẽ về tìm công viên ghế đá
Đường Duy Tân và chiếc lá me xanh
Áo trắng ơi, còn sống mãi trong anh
Sân đại học lung linh màu nắng Hạ
Con sẽ về tìm thăm căn nhà lá
Mà ngày xưa Mẹ đã ở nơi đây
Kìa trước sân lá đã phủ ngập đầy
Để con quét chỗ này cho nó sạch
Con mua gỗ về dựng lại tấm vách
Mẹ quạt lò nghe tí tách vui ghê
Ăn cơm xong, mình sẽ uống cà phê
Đã lâu lắm con mới về...
Thưa Mẹ !
Nguyễn Văn Nhơn
2/23/2022
BON
Công viên ghế đá
Anh sẽ về thăm em, Sài Gòn nhé
Quà cho em là giọt lệ tương phùng
Tay trong tay mà nước mắt rưng rưng
Anh sẽ hát để mừng ngày tao ngộ
Anh sẽ về thăm em, người em nhỏ
Đã lâu rồi, em còn nhớ không em
Mái tóc thề, chiếc nón lá che nghiêng
Tà áo trắng tha thướt trong nắng Hạ
Anh sẽ về tìm công viên ghế đá
Đường Duy Tân và chiếc lá me xanh
Áo trắng ơi, còn sống mãi trong anh
Sân đại học lung linh màu nắng Hạ
Con sẽ về tìm thăm căn nhà lá
Mà ngày xưa Mẹ đã ở nơi đây
Kìa trước sân lá đã phủ ngập đầy
Để con quét chỗ này cho nó sạch
Con mua gỗ về dựng lại tấm vách
Mẹ quạt lò nghe tí tách vui ghê
Ăn cơm xong, mình sẽ uống cà phê
Đã lâu lắm con mới về...
Thưa Mẹ !
Nguyễn Văn Nhơn
2/23/2022
NAM
Nước mắt rưng rưng
Anh sẽ về thăm em, Sài Gòn nhé
Quà cho em là giọt lệ tương phùng
Tay trong tay mà nước mắt rưng rưng
Anh sẽ hát để mừng ngày tao ngộ
Anh sẽ về thăm em, người em nhỏ
Đã lâu rồi, em còn nhớ không em
Mái tóc thề, chiếc nón lá che nghiêng
Tà áo trắng tha thướt trong nắng Hạ
Anh sẽ về tìm công viên ghế đá
Đường Duy Tân và chiếc lá me xanh
Áo trắng ơi, còn sống mãi trong anh
Sân đại học lung linh màu nắng Hạ
Con sẽ về tìm thăm căn nhà lá
Mà ngày xưa Mẹ đã ở nơi đây
Kìa trước sân lá đã phủ ngập đầy
Để con quét chỗ này cho nó sạch
Con mua gỗ về dựng lại tấm vách
Mẹ quạt lò nghe tí tách vui ghê
Ăn cơm xong, mình sẽ uống cà phê
Đã lâu lắm con mới về...
Thưa Mẹ !
Nguyễn Văn Nhơn
2/23/2022
à á ạ ả ã
ă ắ
â ầ ấ ẫ ậ
ậ
a á à ả ã ạ