Mùa Thu Chia Ly

Một chiều thu nắng vàng hanh đầy ngõ
Em đến thăm lần cuối để từ ly
Nói gì đây ? Lời nghẹn buổi phân kỳ
Mắt trong mắt, sầu dâng đầy ánh mắt

Nắng vàng thu pha chút buồn hiu hắt
Tay trong tay, nghe nhức nhối trong tim
Muốn thời gian ngừng lại ở bên thềm
Đừng vội vã, mời thời gian ở lại

Theo chân em, nắng vàng như vụng dại
Gió chiều lùa hạt bụi mắt ai cay
Nghe mùa thu đang trăn trở dâng đầy
Cúc vàng hiểu biệt ly, buồn cúi mặt

Ngoài đầu ngõ nắng thu sầu nhỏ giọt
Con bướm vàng cũng bỏ lá thu xanh
Buồn chia ly phai cả nắng vàng hanh
Luồng gió nhẹ sầu dâng đầy tóc rối

Ai dừng bước hoàng hôn chưa xuống vội
Đưa cô đơn lên ngút đỉnh hoang vu
Chiều chia ly, nắng gội chút sương mù
Cành với lá như rời nhau vội vã

Gió đưa, gió đưa em về xứ lạ
Lá rơi, lá rơi, thu tiễn bên trời




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả